Về Đâu

Xa rồi một mối tình xa
Cô đơn nối tiếp tình ta nhạt nhòa
Đêm nay trăng bỗng khóc oà
Mây sầu giăng lối u hoài nơi đây

Không gian tĩnh mịch giờ này
Bâng khuâng chốt lác với đầy nhớ thương
Trăng buồn viễn xứ thê lương
Mất em gửi trọn đoạn trường trong mơ

Gặp nhau sao lại ngẫn ngơ
Quen nhau nhanh quá khó mờ thủy chung
Lỗi ai nên chút lạnh lùng
Tơ duyên ngang trái nghìn trùng xót đau

Hỏi người tình sẽ về đâu
Hay theo cánh nhạn ôm sầu bay xa
Hỏi tình ai có mặn mà
Hay như hư ảo rất là khó phân.

Andy Nguyen 01/20/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả