Khi Người Xa Thơ

Người xa thơ người biết khóc không người
Khóc nhiều lắm nhưng tìm lại tiếng cười
Người xa thơ người buồn lắm không người
Người buồn lắm khi thoát khỏi vùng bóng tối

Người xa thơ người còn mơ mộng xa vời
Người chỉ biết mây trời bay không mệt mỏi
Người xa thơ người còn đếm sao rơi
Người thường ngắm, lòng chẳng còn bối rối

Người xa thơ người còn nhớ không người
Những tiếng nhớ dư âm còn vang dội
Người xa thơ dù biết rằng thơ vô tội
Giòng đời trôi lặng lẽ...vẫn êm trôi

Người xa thơ sáng nay người còn đợi
Những câu thơ vơ vẩn gởi mây trời
Người xa thơ chắc người đã quên rồi
Những say đắm của trang thơ tình mới

Người xa thơ có mong mùa thu tới
Những lá vàng còn muốn đếm hay thôi
Người xa thơ người còn hát thành lời
Những yêu dấu của một thời mong đợi

Bao câu hỏi , trả lời rồi , người vẫn nói
Thêm ngàn lần tiếc nuối qúa thơ ơi
Người xa thơ cúi đầu nghe nước mắt rơi
Mong kỷ niệm đừng phũ phàng trăn trối




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả