Chút Tình Trao Biển
Ta đến biển, về thăm mùa gió cũ
Cát mịn màng ôm ấp dấu chân xa
Bầy hải âu gọi tình ngơ ngác đậu
Sóng loan chiều thoang thoáng đọng bâng quơ
Em ước ao ẩn mình bên vỏ ốc
Mãi anh tìm trong lòng cát lao xao
Tháng ngày đi xin khắc dùm trên đá
Dạ khúc buồn theo mây lạ bay cao
Phải chăng ta , con dã tràng se cát ?
Định cả rồi - thôi chớ mãi chờ nhau
Nợ ba sinh không duyên trời ước nhận
Kỷ niệm nào lạc lỏng giấc chiêm bao
Ta chẳng muốn nghe hơi mình quên thở
Nên nụ cười về lại với nguồn thơ
Anh ngẩn ngơ qua từng trang hoài niệm
Thơ em buồn hay vì nắng thôi nghiêng !?
Biển hôm nay như tim người thánh thiện
Vẫn êm đềm vang lời nguyện trao duyên
Ta chìa tay đón từng cơn sóng quyện
Mộng vu vơ theo cát đổ qua gềnh ...