Lạnh miền ngược xuôi

Mịt mù hoa tuyết bay bay
Mây che bóng nguyệt, đêm dài gió sương
Trăng đêm ủ dột u buồn
Nửa thương phố thị ,nửa buồn canh thâu

Đêm đông chim hót tiếng sầu
Cành lan lơ lững ,kiếp dâu gởi tầm
Bâng khuâng nghỉ chuyện xa xăm
Trăng ngà lặng khuất, đã tàn năm canh

Bên hiên tuyết vẫn rơi nhanh
Ồn ào phố thị xoay quanh dặm đường
Chen chân giữa cảnh tuyết sương
Trăm năm một kiếp, đoạn trường ai hay ?

Dẫu cho bão tố đêm ngày
Thân sao ? thân cứ đoạ đày bon chen !
Trần gian dịu vợi ưu phiền
Bay bay hoa tuyết lạnh miền ngược xuôi !





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả