Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhật Ký ..Trang (2)

Sáng hôm nay mưa có về bên ấy
Tôi nhìn trời thấy những áng mây bay
Phút giây này tôi đang nhớ người đây
Nhớ biết nhớ chưa đổi thay người nhá

Tôi cảm nhận được lòng tôi rất lạ
Chỉ thiết tha mong người có niềm vui
Biết người buồn tôi như thấy ngậm ngùi
Tôi sợ lắm đừng vì tôi ..người nhé !

Tôi rất thích khi nghe người nhỏ nhẹ
Nói với tôi người không biết giận hờn
Ðời bao nhiêu những thứ khác cần hơn
Ngồi đó giận với hờn cho phiền dạ

Nói như thế sao chợt than buồn qúa
Dạ không phiền lòng sao chả quên đi
Thuở ban đầu gió có biết thầm thì
Mây có biết bay vòng quanh mơ mộng

Hãy đem thơ lấp cho đầy khoảng trống
Hãy cười to lấn át những sầu tư
Ðừng bao giờ hát khúc nhạc tạ từ
Nhớ thế nhé , hình như đời luôn đẹp !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả