Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhật Ký ...Trang (3)

Trăng đêm nay trăng đêm rằm đẹp lắm
Ánh sáng trăng huyền ảo sáng đêm trăng
Tôi hỏi thầm người có nhớ tôi chăng
Trời tháng mấy đã qua chưa đông giá

Trời tháng mấy , cây sầu cây thưa lá
Người quên người , hoa nở sẽ uá mau
Tình ly tan , tình trăn trở thương đau
Tôi vẫn nhớ một màu thơ kỷ niệm

Tôi vẫn nhớ tôi buồn khi đưa tiễn
Một người đi vĩnh viễn chẳng quay về
Vừa chớm yêu , chưa dám nói hẹn thề
Trăng đã khuất vì mây đen che kín

Người đi rồi bước chân còn bịn rịn
Dấu giầy in trên đường vắng tôi qua
Thấy gì đâu trong mắt lệ nhạt nhoà
Lòng quặn thắt xót xa …đau thấm thía !

Cỏ bên đường mùa đông không cắt tỉa
Ngọn trơ vàng ngả xuống thảm làm sao
Có một điều tôi vẫn mãi ước ao
Cà phê uống cho ngọt ngào thêm nhé !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả