Cuối dòng nở đóa tịnh yên
từ mây lễnh loãng giữa trời
gió gom nỗi nhớ trùng khơi gọi về
cánh đồng lúa ngọt hương quê
vàng bông chín, tụ đam mê hạt tình
chơi vơi giữa ánh triêu minh
hồng mây bất chợt chuyển mình núi cao
đỉnh xanh thoáng bóng hoa đào
kết muôn tơ mịn ẩn vào lối mây
sợi thương sợi nhớ cuồng quay
vào tâm điểm, hóa men cay mặn nồng
trĩu tình rơi hạt diêu bông
ươm mầm đất hứa thắm dòng phù sa
từ trong thác đổ đêm ngà
muôn lá đỏ, thắp đèn hoa rạng ngời
xuôi về bến nhớ mầm ơi
cầu ao bóng quyện xanh đời tịnh yên!
(alt - 21/01/2005)