một ngày
một ngày tìm nhau không gặp
ngẩn ngơ nỗi nhớ, vì đâu ...
tự bao giờ anh đánh cắp
nửa tim, giăng mắt em sầu
một ngày tìm nhau, bật khóc
ngỡ ngàng giọt nóng hôn môi
tự bao giờ anh ru giấc
hạnh phúc điểm trang nụ cười
một ngày tìm nhau không thể
qua vùng kỷ niệm mưa tuôn
tự bao giờ anh lặng lẻ
rơi lên mái tóc nhung huyền
một ngày tìm nhau, bật khóc
ngỡ ngàng ... tình lỡ trót thương
tự bao giờ dòng thổn thức
người dưng vương vấn lạ thường
tự bao giờ ... như chẳng thể
vắng xa, dù chỉ nửa ngày
tự bao giờ ... như có lẻ
trăm năm, duy nhất tình này
một ngày ... hình như có lẻ
dài hơn nỗi nhớ vắng anh
một ngày ... bỗng dưng chợt lạ
ngẩn ngơ - đời, giấc mong manh
một ngày xoay vòng, chợt hiểu
con gái mơ mộng viễn vông
một ngày xoay vòng, nhìn lại
con trai ai đã ... thật lòng ?
một ngày
ừ, thương ! có lẽ ...
một ngày
xếp lại, tìm quên
anh là nỗi nhớ không tên
em là khúc lãng du bên hiên đời ...