Ai???
Ai???
Ai đang tâm bóp nát trái tim ta ?
Đang bình yên bỗng toang thành trăm mảnh ?
Từng giọt máu lăn trên thân giá lạnh
Hồn đã lìa đời, thảng thốt chơi vơi
Ai???
Ai đang tâm đem tình ái đùa chơi?
Mũi giáo oan khiên, ta nằm phơi xác
Rải rác chung quanh cả ngàn cánh hạc
Ta gấp trao người, giờ khóc thây ta
Ai ???
Ai đang tâm xé vụn một đời hoa
Bốn năm tuổi xuân, trôi qua vĩnh viễn
Bao nhiêu yêu thương, bỗng dưng tan biến
Tương lai mịt mờ, ta trách ai đây?
Ta trách ta, đã quá mê say
Ta trách ta, yêu nào suy nghĩ
Ta trách ta, bỏ quên lý trí
Mải miết yêu người, bằng trái tim đui.
16/01/05