Đau

Tim ta đau
Mắt ta cay
Ôi đau khổ đọa đày
Chất gánh nặng trên đôi vai yếu ớt
Quỷ dữ kia
Nỡ lòng đội lốt
Trong vóc thiên thần, rót mật tai ta?

Hạnh phúc xa
Nước mắt rơi
Ôi nỗi đau không lời
Chảy ngập ngụa những vùng trời ta tới
Lún chân ta, đầm lầy bủa lối
Dìm chết tình yêu trong nấm mộ tàn

Tình đã tan
Tỉnh giấc mơ
Ngày xuân đã không chờ
Vội vã bước không một lần ngoảnh lại
Còn trong ta vết hằn oan trái
Của một thời ta đã trót cuồng si

Hãy cười đi
Hãy vững tin
Hạnh phúc sẽ đến tìm
Niềm vui đón ta, tương lai rộng mở
Nhưng không anh, không người che chở
Nên tim đau và đôi mắt ta cay.


21/1/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả