Mượn Em

Ta về mượn gió làm mưa
Mượn mây che nắng để trưa nhạt mờ
Mượn em tìm tuổi dại khờ
Gieo vần lục bát vu vơ tặng nàng

Ta về ngắt nhánh mai vàng
Bày mân ngủ quả đem sang hỏi người
Mượn em sắc nước hương trời
Dệt xây tổ ấm thỏa lời nguyền xưa

Ta về quỳ trước cổng chùa
Vu qui bái tổ cho vừa lòng nhau
Mượn em mặc áo cô dâu
Tay trao nhẫn cưới cau trầu đời trai

Giao bôi cạn chén cùng say
Qua luôn tới sáng gió mây một nhà
Bây giờ dù của riêng ta
Mượn em lần cuối sống già chung đôi.

Andy Nguyen 01/22/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả