Lại đây anh


Ta gặp nhau một chiều xao xác
Hai trái tim trôi dạt bờ yêu
Nhịp đam mê bừng lên khao khát
Dội lòng ta những đợt thủy triều

Rồi anh khuất nơi miền đất lạ
Mây đen về kéo giọt mưa rơi
Từng dòng lệ chảy dài trên má
Chậm, lại rơi, ướt sũng bầu trời.

Nơi anh ở, buồn vương khói thuốc
Nơi em chờ, khổ thẫm vần thơ
Từng vòng nhớ môi anh quen thuộc
Quẩn tình ta hai chữ đợi chờ.

Lại đây anh, xin đừng hờ hững
Đừng dối lòng để được bên nhau
Để gió hôn nền trời đỏ ửng
Thổi thinh không những tiếng yêu đầu.


22/1/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả