Chưa một lần được gọi tiếng cha ơi !
Trong đời con !
Chưa một lần được gọi tiếng cha ơi !
Trẻ mồ côi, bao năm rồi đơn độc...
Khi biết khóc, chỉ khóc đời con khổ
Khóc một mình, khi bóng đổ chiều hôm...
Con chập chững giữa dòng đời khắc nghiệt
Mong một lần được nghe tiếng yêu thương
Đời của con, thơ dại chốn đoạn trường
Tình của cha nằm yên nơi mộ vắng
Trời hoàng hôn, con nghe lòng hụt hẩng
Nắng nào rơi ! cho lòng con chút sáng
Ôm nỗi buồn con sống kiếp hoang mang
Như mây trời trôi...trôi mãi lang thang
Trong đời con !
chưa một lần được gọi tiếng cha ơi !
Con ao ước...cha ơi ! cha ơi ! cha...
Một lần con được gọi cha ơi...cha...