Con bất hiếu, xin hồn cha thứ tội !



Trời gió đông , con nghe lòng tê dại
Nấm mồ cha xương trắng tận huyệt sâu
Mùa giá buốt tràn về đêm cô tịch
Lệ xót xa, con khao khát ân tình !

Đốt nén hương con khấn nguyện một mình
Lòng nôn nao con muốn về đất tổ
Trước mồ cha con trút hết tâm linh
Cạn tâm tình trong bao năm thống khổ

Đêm tháng chạp, từ tay con lau mộ
Chung rựu đầy sưởi ấm đất phù sa
Thắm dòng sâu,ôm huyệt lạnh trăng tà
Đêm sương lạnh, ôi ! ngàn thu xa quá ...!

Trời gió đông, con nghe hồn lạnh giá
Giấc mơ về, cha hiển hiện bên con
Hồn người thân, Cha như còn ấm quá ...
Khóc nghẹn ngào, như tự thuở rời xa

Đêm dần hết, như tháng ngày vào tết
Tưởng tượng về tràn pháo, nén hương xưa
Đốt trước mồ ,ba mươi tết tiễn đưa
Con bất hiếu, xin hồn Cha thứ tội !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả