Thơ xuân, gởi mẹ !
Thơ xuân một bức, gởi quê nhà
Ấp ủ hồn con xuân xứ lạ
Tháng chạp đêm nầy con nhớ quá
Mẹ còn gói bánh giống xuân xưa ?
Bên hiên, ông táo ba hòn gạch
Phe phẩy đôi tay mẹ quạt lò
Vô tư con trẻ đòi mẹ bế
Mĩm cười, kể chuyện dỗ dành con
Thương quá mẹ ơi ! lời âu yếm ...
Cổ tích xưa, bao năm tiềm thức
Chắc hẳn đêm nầy mẹ sẽ khóc
Mong con về nghe khúc ầu ơ....
Thơ xuân một bức, con gởi mẹ
"KÍNH MẪU TỪ" tha tội con thơ
Đường vạn dặm đôi bờ xuôi ngược
Mẹ, từ tâm, con trẻ đường xa !
Thơ xuân một bức gởi quê nhà
Chút tâm tình con trẻ xin tha ...!