Đỗ Lệ Hiếu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình mộng mơ

Anh có biết em mơ gì không hỡi
Bầu trời xanh vài cánh én lơ thơ
Lượn chao nghiêng đôi cánh nhỏ mộng mơ
Vô tư quá với vùng trời rộng lớn
Anh có biết em vẫn còn ao ước
Nhìn giọt mưa rơi ướt lá nhung mềm
Năm ngón tay bé nhỏ hứng sương đêm
Trong suốt quá , ôi giọt thêm lóng lánh
Em rất muốn đôi vòng tay nồng ấm
Hết tâm tình anh chỉ tặng riêng em
Đễ được nghe tiếng nói ngọt dỗ dành
Nhưng mơ tưởng sao được thành hiện thực










22/01/05


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả