bạn bè
gửi trương thái vân, sacramento
sáng hôm nay thức dậy
bạn bè đã chia tay
hắt hiu một khói thuốc
đốt cho hết tháng ngày
sáng hôm nay thức dậy
nắng xưa đã ra đi
mưa quanh cà phê đắng
chát, mặn vành miệng ly
sáng hôm nay thức dậy
đời sống vẫn quanh đây
ta, lũ cây palm đứng
nhìn nỗi buồn bủa vây
bạn bè chỉ dăm mạng
ngày xưa áo thư sinh
giờ già câng già cấc
lại vợ, con linh tinh
lại đặt bày hò hẹn
kéo ra chuyện tương phùng
từ muôn phương tụ đến
bù khú chuyện lớp, trường
mày, tao như pháo nổ
rượu uống mềm cả môi
kể nghe khàn cả cổ
vẫn chưa hết chuyện đời
(bao năm ở xứ này
bao tháng ngày tất bật
nhìn những gì còn, mất
buồn trống hốc hai tay)
thằng bạn học hàng xóm
cũng xa bạt phương trời
mới hôm nao thù tạc
giờ mỗi đứa mỗi nơi
.
sáng hôm nay thức dậy
sacramento buồn
bỗng thấy đời chán ngấy
vắng ngắt một con đường
sáng thứ bảy, ngày 15/1/05