Ta hiểu Em


Nắng mới chào Em cười
Mưa rơi làm Em khóc
Mới nhí nhảnh vui tươi
Nay giận Anh trách móc
*
Trăng ngờ vực mây bay
Núi thẫn thờ nhìn gió
Em chần chờ chia tay
Anh âm thầm đứng ngó
*
Linh hồn con ốc đảo
Nằm giữa trời biển sâu
Mắt đục mờ hư ảo
Làm sao mà nhiệm mầu
*
Ta vô tư bản ngã
Nhìn đời là hư vô
Nhìn tình như hư giả
Nhìn trời cơn gió xô
*
Nếu mai Anh không khóc
Em cũng chẳng còn cười
Hỏi ai người đã tiếc
Ngày tháng cũ bên trời
*
Cửa tư duy khép lại
Cười tự tại hồn nhiên
Ôi! người tình tuổi dại
Ta hiểu Em đầu tiên


01-22-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả