Em ngủ yên giấc mùa xuân trên tóc



Em yên giấc ngủ mùa xuân trên tóc
Ta lãng bạt đời ngày tháng xanh xao
Từng bước tang bồng trải bao con dốc
Lãng đãng bên ta cánh gió rì rào

Thôi chuyện ngày xưa đừng bao giờ nhắc !
Ngập ngừng trong ta từng tiếng thở dài
Bao tháng năm trôi xa thời tuổi ngọc
Sóng sánh dòng đời nhớ bước chân ai

Chắc em đã quên phượng tàn trên tóc !
Đỏ từng cánh bay rụng lướt bờ vai
Và mái tóc xanh mơn man ái ngại
Từng sợi bâng quơ theo gió đổ dài

Em bỏ ta đi phố mưa dịu vợi
Ta bước giang hồ gió núi chân mây
Lòng nghe xốn xang giữa mùa xuân tới
Áo lụa năm nào chuốc ngọt tình say.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả