Đừng Ghen Thầm
Người yêu Nhỏ chốn mịt mùng xa tắp
Cắc cớ chi anh thắc mắc kỳ ghê
dường như có... chút hờn vương đáy mắt ?
chút lạ thường ướp môi mật tỉ tê !
Anh đấy nhé cứ lo xa cho Nhỏ
hay ghen thầm với mây gió bâng quơ
làm mưa mãi từng cơn mưa bóng đổ
cho Nhỏ buồn thương nhớ mộng vu vơ
Anh muốn tỏ một lời không dám ngỏ
gởi về em nụ hôn nhỏ thanh thanh
nhưng lại sợ câu chối từ, mắc cở
nên thôi nhờ trao hộ chút tình anh
Anh không nói, đổ thừa, chê Nhỏ dại
chẳng hiểu gì cứ yêu mãi bóng ai
anh đừng dỗi cho lệ hờn tuôn chảy
đừng ghen thầm rồi lại trách gió mây !
22.01.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...