Biệt Trùng
Thôi giơ tay niú keó lòng người,
Sầu thinh thít thốc lăn vào gió bạt .
Đã giữ giùm nhau luống tuổi đem phơi
Còn đó tuần thu khô giữa đời bát ngát .
Lòng nguy khốn không giết thì vẫn chết (?)
- Thôi mông lung dằn dỗi niú trầm luân .
Ngày ngang muĩ thở lụn dần định mệnh
Đôi ba lần quên - nhớ đủ gian truân !
Hoài vọng dập dồn cho thêm bâng khuâng
Từng lượt aó màu khuất qua tình thân
Nương naú tội tình giữa đôi tay gân
- Bóng mát người tan .
- Đã xa nghìn diụ vợi .
Từ một biệt trùng thần linh chưa qua
Từ một vợi trùng nhiệm mầu còn xa
Là lòng - chập chùng thác xối phong ba
Là tình - cưu mang nụ cười buồn vào số phận .
Giấc mộng nhọc nhằn hơi thở dường đau
Câu hứa đợi chờ không tới môi nhau
Mắt raó não nùng tiếng khóc xanh xao
Khốn đốn nhoài lên quả tim nằm chờ tận .
Người tình diụ dàng bàn tay ươm hương
Thơm vào một chiều một kiếp mù sương
Trao vội vào đời ràn ruạ vết thương
Ta ngã vào ta nhìn ngày dầy lắp mô.
Ta goị giấc ngoài - hiền thánh bao dung
Chui rút cội nguồn lâm luỵ thủy chung
Thương nhớ điù hiu
- Thôi xin là kỉ niệm !
Lắm lúc bỏ đời thác loạn sau vai
Phiêu bạc bương dài trên mớ tóc phai
Cứ ngở muà xuân
rêu khô dài tịch mịch .
Ngaọ mạng nhếch cười
( mộ điạ thét toan )
Thác đổ nghìn trùng mong nhớ đa đoan
Cuốn đuối hồn khi traí tim hờ hửng đập .
Thôi ! Lạy cuộc đời ba lạy cho ơn
Aó rum riú nhàu cho nghiã vàng son
Mộng chập chờn xa -
Quên tình gần bi luy.
- Thôi! Niệm kinh cầu diù dặt hồn đi .
Xua đuổi biệt trùng quá vãng hằn vây
Thương nhớ diụ êm
- Xin thôi ! đừng hiển hiện .
.......
Một chớm bỗng già .
Nun niú lòng quên
Lạnh gió quất đều lên thu mông mênh
Ta ngước cầu người ơn em - ơn trên
Cuí xuống giùm mang
chút hương tình độ lượng .
"... Những mai lạnh tâm hoà run biến cố
Ta ngước trông em độ lượng chút tình ..."
(cho NN )