LÁ THU KHÔ !
Gió lay cho lá vàng rơi
Cho mai em lại thay người làm thơ
Bằng bao nhiêu đó lá khô
Của mùa thu trước mà mơ thu này
Đông về lá bấy nhiêu đây
Mai em quét lá tình gầy cũng tan
Chỉ em ôm lấy bẽ bàng
Bên trăng thơ thẩn võ vàng nhớ ai ?
Mai xuân lá sẽ đổi thay
Những mai nối tiếp ngày mai đợi chờ
Nguyệt mờ bóng nguyệt người mơ
Em chờ gom đủ lá thơ tình buồn
Trong lá vang... có tình chôn
Như bao nhiêu đó đoạn trường phù hoa
Duyên này trao lại niềm xa
Ngàn lời mến chúc thế là tình yêu !!!
Hỏi lòng ai có buồn nhiều ?
Khi đưa tay hứng lá chiều vào thu
Dẫm chân lên lá vàng khô
Lá đau rên rỉ như em đau tình ...
(Lá Thu Khô _KDAA)
04/12/2002