Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhật Ký ...Trang (6)

Tôi không nói tưởng ai kia cũng hiểu
Xa bao nhiêu tôi vẫn nhớ đó mà
Lý do gì sao nghĩ phiền người ta
Rồi vội vã bỏ đi không từ giã

Tôi buồn qúa tìm quên nơi xứ lạ
Một đôi lần trở lại bến đò xưa
Tôi bâng khuâng đứng dưới gốc cây dừa
Nghe tiếng gió đong đưa lời hờn dỗi

Sóng xô bờ dạt vào lòng bối rối
Có bao giờ tôi giả dối trong thơ
Trái tim tôi trọn kiếp vẫn dại khờ
Yêu tha thiết nhớ thiết tha người ạ

Hứa với tôi bằng chân thành người nhá
Kỷ niệm còn dù màu lá đã phai
Và xin đừng tìm kiếm nỗi bi ai
Hãy giữ lại niềm vui như...thuở đó !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả