Không có anh


Đêm lạnh lẽo, gió lùa se sắt
Bóng anh loang lạnh bốn bức tường
Tim đau nhói, mặt nhoà nước mắt
Em vụng về đắp mộ yêu thương.

Không làn gió, mây nằm thiêm thiếp
Tiếng suối reo ngừng bặt non xa
Không tia nắng, trời nào xanh biếc
Mà âm u thăm thẳm rừng già.

Không có mưa, nụ buồn không nở
Đài héo khô, lá rũ trên cành
Không có anh, em ngừng hơi thở
Môi thôi hồng, mắt úa màu xanh.

Khi vắng anh, biển đâu phẳng lặng
Bão cuồng điên, dâng sóng lòng xô
Em yêu anh, mối tình câm lặng
Sẽ theo em đến lúc xuống mồ.



22/1/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả