Mùa Xuân Của Mẹ
Ba tuần nữa Tết đến
Mẹ em tươi như hoa
Trong nhà bày đèn nến
Nhiều giấy đỏ gói qùa
Ngoài sân những chậu mai
Mẹ hái lá bỏ đi
Cho nụ ươm mơ lại
Chẳng lo ngại điều chi
Mẹ muốn một mùa xuân
Trọn vẹn nhất trong đời
Và ba ngày Tết mới
Tươi như những nụ cười
Trên bàn thờ tổ tiên
Những cây nhang đỏ vàng
Trong đôi mắt mẹ hiền
Ánh như vì sao sáng
Em được may áo mới
Có thêm bao lì xì
Mong mùa xuân mẹ đợi
Gió hãy đến thầm thì
Mong mùa xuân tươi mãi
Trên mái tóc sương mai
Mẹ không còn ái ngại
Sợ thời gian ….phôi phai