Xuân xưa, xuân nầy
Mỗi độ xuân về nghe hắt hiu
Vườn xuân loang loáng áng mây chiều
Phất phơ hoa thắm mai đào nở
Chạnh nhớ quê nhà đêm đón xuân
hồng tươi trăm đoá hoa khoe sắc
Cúc vàng ngàn nụ thắm màu xinh
E lệ Trà Mi còn trong trắng
Âu yếm trong hồn em nắng xuân
Xuân ở nơi nầy trong gió đông
Em nghe hoang vắng tận trong lòng
Tỉ tê trong gió lời tâm sự
Xa vắng lâu rồi , chửa về thăm
Mồng một xuân xưa em mừng tuổi
Bà con hai họ biếu lì xì ..
Thương quá, làm sao ! ôi quá khứ
Xuân nầy đơn độc lệ tràn mi ...!