Nhật Ký ...Trang (7)
Nhật ký trang ( ..) ghi thêm dấu nhớ
Hình như trời hôm ấy gió không qua
Cây sầu đông trọi lá cuối vườn nhà
Nhìn chẳng lạ nhưng sao lòng tôi lạ
Nguời biết tôi không sợ đời vất vả
Chỉ sợ mùa đông giá ở nơi đây
Một niềm vui hay một nỗi không may
Tôi vẫn nhớ tay vẫy tay lần đó
Chào lại tôi …người trả lời rất rõ
Nhận sai tên và đoán cũng lầm người
Tôi ngượng ngùng gởi lời cảm ơn thôi
Rồi …lặng bước đơn côi về kỷ niệm
Dù tiếc nuối …chẳng còn gì tìm kiếm
Ðống tro tàn đã nguội lạnh từ lâu
Ðường mộng xưa chừ hoa úa cỏ sầu
Tôi chỉ biết cúi đầu che dấu lệ