Mây Trắng

Ðêm qua em đợi gió bên thềm
Gió đến hững hờ lay tóc em
Có phải đêm rằm trăng mới sáng
Hay vì mây trắng gió du êm

Thơ người có lẽ nhẹ hơn mây
Mây trắng phương nào bay đến đây
Em biết mùa đông nhiều mây xám
Mây đâu bay thấp dưới tầm tay

Với tay nguời giữ được mây bay
Tình thơ hương ngọt sẽ làm say
Say con bướm trắng bên hàng xóm
Của chàng Nguyễn Bính nhớ không này

Bướm trắng bay đi không về nữa
Người buồn khi biết nhớ bơ vơ
Em đợi chiều sang như đã hứa
Lấy màu mây trắng viết bài thơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả