TÌNH TỰ

mưa tí tách êm đềm nhỏ giọt
hồn lâng lâng trong nổi vui mừng
cuối cùng người thấu tình tôi
cuối cùng người cũng trả lời tiếng yêu

mắt vẫn đẫm những dòng lệ ấm
tiếng yêu này say đắm làm sao !
buồn xưa biết mấy vì người
đổi bằng nước mắt niềm vui bây giờ

anh có lẽ tận tường tâm ý
tình trường tồn chung thủy sắc son
em yêu bằng cả linh hồn
người dưng khác họ dẫu còn cách xa

ai đã điểm nụ hôn thầm kín
từ tâm linh rung cảm giao hòa
vẫn còn nhiều lắm thiết tha
chờ ai làm khách phương xa trở về

.....trong lòng mang nặng câu thề
yêu ai bằng nỗi đam mê ngọt ngào



25/01/2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả