LÒNG XAO XUYẾN
xao xuyến mãi những lời thơ nhỏ
của người xa phân tỏ chân tình
mắt tràn ngập một niềm tin
trên môi luôn thắm nụ cười thật xinh
người đó viết cho mình thương nhớ
gọi mình là "nhỏ" nhớ à nha
mấy lời sao quá thiết tha
vậy mà mình trách thật là vô tâm
xin lỗi nhé người dưng khác họ
trách ai nhưng yêu mãi ai hoài
dấu trong tim chẳng hề phai
bóng người và cả những lời ai trao
ai đã nói tình đầy còn mãi
mỗi một lời làm ấm tim côi
mình tin ai đó nói lời
yêu thương chân thật đó thôi không đùa
bóng một bóng một lòng chờ đợi
cố nhân ơi có chắc lại về
để lau khô lệ đam mê
cho sâu giấc ngủ cận kề bên ai
25/01/2005