MÙA THU TRONG MẮT
Em nhốt thu sầu trong mắt mi
Mưa rơi thấm lạnh...gió thầm thì
Hỏi trăng trăng lặn sao đi vắng
Để nhớ thương về mang nét ghi
Lệ mặn trên môi suốt cuộc đời
Lòng sầu chất chứa chẳng hề nguôi
Bao thu đôi mắt vương hờn tủi
Biết đến bao giờ mới được vơi
Trót giữ tình thu trong mắt em
Lá rơi ai nhặt ở bên thềm
Gió khuya hờ hững ru bờ tóc
Trăng gởi giấc hời trong bóng đêm
Thoang thoảng hương bay chút phấn thừa
Người xưa đi mãi đã về chưa
Đem Thu nhuộm tím lên tà áo
Viết đoạn sử tình ..nhớ thuở xưa