THU SANG MẤY MÙA

Xoè tay đếm lá mùa thu
Mà nghe lòng chợt nát nhừ niềm đau
Bao nhiêu chiếc lá thu sầu
Là bao buồn tủi thấm sâu tâm hồn

Thu sang lòng chợt dỗi hờn
Tình yêu vụt mất trống trơn cuộc đời
Mắt buồn khóc lệ tình rơi
Duyên xưa đã lỡ sao vơi lụy phiền

Thu xưa tình thắm nồng duyên
Thu nay hai đứa cách miền thương mong
Còn đâu những nụ hôn nồng
Còn đâu một thuở ngóng trông đợi chờ

Giờ đây một cõi bơ vơ
Buồng tim khép kín ngẩn ngơ cơn sầu
Trách ai để lỡ duyên đầu
Ngàn thu nuối tiếc về đâu mộng tình

Niềm riêng ôm lấy một mình
Để nghe thương tiếc bóng hình đã xa
Bao năm tha thiết mặn mà
Giờ đây Thu đến đậm đà còn chăng?

Ngẩn ngơ nhặt hết băn khoăn
Tìm trong nỗi nhớ cách ngăn cơn sầu
Thì thầm tiếng gọi về đâu
Rưng rưng giọt lệ nhớ câu hẹn hò

Mưa buồn ướt đẫm câu thơ
Viết trên ngọn lá tình mơ một thời
Thu sang gởi gió tình ơi
Mấy mùa ngăn cách cho vơi tim sầu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả