ANH ĐỢI EM LÀ CHI
Anh đợi em làm Chi
Cho chiều vương cuối phố
Cho bóng cây đổ dài
Cho lá vàng ngu ngơ
Em hờn anh suốt tuần
Tại vì anh không đến
Để em buồn bâng khuâng
Anh..anh hoài lỗi hẹn
Chiều nay trước cỗng trường
Biết anh tìm xin lỗi
Lòng em thấy thương thương
Nhưng rồi quay đi vội
Khi em còn hờn giận
Ai biểu anh làm lành
Sợ lòng thêm vướng bận
Nên vội vàng bước nhanh
Chiều thứ bảy mưa rơi
Em giận luôn khung trời
Làm anh không dám hẹn
Lòng buồn thêm chơi vơi
Chủ nhật trời nắng hanh
Sao lòng em lạnh tanh
Giân anh hoài không dứt
Chẳng thèm cười mí anh
Một tuần lại qua đi
Niềm vui như mất biệt
Mắt lệ buồn tràn mi
Tại anh làm em quyết..
Giận mãi hoài cho xem....
Đợi em nữa làm chi
Em đây sẽ hổng thèm
Cứ trách trời nữa đi.....