Viễn Đông

Ngày mai anh viễn Đông rồi em ạ
chắc là lâu mới có dịp vào đây
thăm vườn hồng thăm cô nhỏ thơ ngây
là phận gió phải rày đây mai đó

À thứ Tư anh ghé qua con phố nhỏ
có gần nhà cô gái nhỏ tôi quen?
nếu gần thì ... tôi đến đó một phen
à ... thì đứng .... trồng cây si .... được nhỉ ?

Nhà của em có bụi hoa Diên Vỹ
cạnh cây si làm phong cảnh hữu tình
ai qua nhà cũng tắm tắt ngợi khen
nhà cô nhỏ thật là nên thơ quá

Anh cũng muốn dừng bước chân phiêu lãng
nhưng đời anh còn nặng nợ phong trần
kiếp phong trần còn vướng nợ mỹ nhân
không trả nổi nên trời đầy làm xác ướp




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả