Em giấu gì ...???

Chiều hôm về qua ngõ
Ngang lối nhỏ nhà em
Giàn thiên lý bên hiên
Tỏa hương nồng thơm ngát

Chiều hoàng hôn tím nhạt
Chân lạc chốn thân quen
Bỡ ngỡ tưởng là em
Đường về hun hút gió

Ơi em cô gái nhỏ
Dáng xinh xinh hiền hoà
Em giấu gì trong mắt
Những buổi chiều tôi qua

Chiều nay về qua ngõ
Bước chân laị vô tình
Đi ngang qua lối nhỏ
Có nụ cười xinh xinh

Ơi em cô gái nhỏ
Dáng xinh xinh hiền hoà
Ánh mắt dường muốn nói
Những buổi chiều tôi qua ...!!!

22 jan 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả