Máu đỏ biển Thanh

“Ai về Thanh Hoá anh hùng
Miền quê Lê Lợi lẫy lừng sử xanh”*

Nơi phương trời tuyết lạnh xa xôi
Tai vẫn nghe đâu đây tiếng vọng
Câu hò hùng tráng
Con tim bồi hồi

Sáu trăm năm qua rồi
Quân giặc Bắc Phương còn ngang ngược
Lê Lợi anh hùng thuở trước
đau lòng con cháu Lạc Long
Ngọn núi Lam còn đỏ rực nắng hồng?
Ải Chi Lăng dật dờ hồn tướng giặc?

Thanh Hoá miền Trung
Ven biển quê ta nghèo lắm
Hàng phi lao không ngăn nỗi những cồn cát trắng
Theo gió đông xâm lấn cánh đồng hẹp cỗi cằn
Nơi đây cuộc sống là gian khổ đấu tranh
Quần quật suốt ngày
Sáng chưa rõ mặt
Tối mịt lên đèn
Những bóng người cần cù gập lưng trên thửa ruộng
nước mặn đồng chua,
cày lên sỏi đá
Ngày mấy bữa ngô khoai lót dạ
Tối nhìn sao chiếu xuyên mái rạ!


Những chiếc thuyền con ra khơi đánh cá
No cánh buồm thơm ngát gió quê hương
Những tâm hồn mộc mạc
Sáng gương mặt tương lai
Tay làm hàm nhai
Mẽ lưới lớn, cười tươi phô răng trắng
Cá đầy khoang, mơ dáng nhỏ người yêu

Hèn nhát, nham hiểm như thuở nào
Bọn cướp biển,
cướp đất,
cướp trời,
cướp dầu,
cướp đảo,
đã cướp nốt đi hy vọng và mạng sống con người
Máu các anh đỏ thắm biển khơi!

Nơi phương trời tuyết lạnh xa xôi
Mắt rưng rưng đọc tin đồng bào ruột thịt
Trái tim đau vang giọng hò thân thiết
“Ai về Thành Hóa anh hùng
Miền quê Lê Lợi lẫy lừng sử xanh”

vanlu (05-01-18)

*câu hò vùng Thanh Hoá




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả