Buồn Xuân
Gởi sầu theo những tháng năm
Buồn riêng ấp ủ, trong tà huy bay
Tịch dương lãng đãng chân ngày
Ôm mây sắc tím, pha màu mưa ngâu
Rì rào tiếng lá đêm thâu
Gió xa đường gió, lá xa cây cành
Phai màu xuân thắm mong manh
Thời gian thôi thúc tàn canh tiếng gà
Phù sinh mấy thuở trong hoa
Cao xanh đùa cợt, nhạt nhoà sắc hương
Ngậm ngùi xuân thỗi gió buồn
Hoang liêu bến bãi, tà dương sắc màu
Sầu riêng ngâm khúc bể dâu
Xuân về thêm tuổi ,cho màu áo phai
Xoè tay đếm những tháng ngày
Xuân ơi ! xuân hỡi ! đêm nầy buồn xuân.