Thư Viện Chiều Thứ Sáu
Thư viện chiều thứ sáu
Bóng người qua lưa thưa
Kệ sách nằm lơ đãng
Đếm nhịp kim đồng hồ
Xa xa trên thảm cỏ
Có con chim bồ câu
Chán chường nằm khua mỏ
Trên hạt sỏi buồn rầu
Tung tăng đôi chân sáo
Hối hả đường về mau
Có ai ngồi ghế đá
Nâng kính cận nhìn theo
Chợt ngoái đầu nhìn lại
Giật mình chàng cúi đầu
Mân mê trang sách mới
Giả đò như lạ nhau
Ừ, không quen đấy nhé
Mai nọ gặp đừng chào
Vào đây chiều thứ sáu
Cứ làm tượng thạch cao
Cũng hơi hơi tội nghiệp
Cái anh chàng nhát gan
Bao lần vờ rớt dép
Cũng chẳng dám tới gần
Thư viện chiều thứ sáu
Vắng người đến quạnh hiu
Chỉ còn trên ghế đá
Một người ngồi trông theo
MPN./.January 24, 2005
Nhạc Phổ:
http://trinhnu.net/nhac/37809