Lời Chưa Kịp Hiểu
Hôm xưa anh bảo tôi rằng
Tình anh đã tỏ như trăng đêm rằm
Cớ sao cô bé vô tâm
Để anh cô quạnh đêm nằm không yên
Tôi cười bảo anh vô duyên
Chuyện anh mất ngủ sao phiền đến tôi
Mỗi khi nắng chiếu bên đồi
Thấy anh thơ thẩn ra ngồi ngoài hiên
Tôi hay ghẹo anh ngồi thiền
Chờ cô tóc tém láng giềng cuối thôn
Nhìn tôi thoáng nụ cười buồn
Đã từ lâu lắm gửi hồn cho ai
Nhưng người ta chẳng đoái hoài
Nên tim anh đã nghẽn hai ngăn sầu
Chờ khi hoa tím thắm màu
Ai vào mở khoá tim đau cho lành
Tôi như chiếc lá chớm xanh
Vô tư nào hiểu đâu anh nói gì
Bao mùa mưa đến rồi đi
Bây giờ chợt hiểu tình si ngày nào
Nhịp đời bước thấp bước cao
Tình anh chắc cũng chìm vào lãng quên
MPN./.January 24, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net