Bông Bí Vàng

Trên trời mây trắng lững lờ bay
Nàng thơ không biết có qua đây
Nghe chừng như gió đang hờn dỗi
Thổi lạnh vai em thấm buốt tay

Em hiểu em buồn anh biết không
Tìm đâu hoa bí cuối mùa đông
Mai nắng xuân về hoa nở thắm
Cúc vàng cúc tím cúc nào … mong

Hãy yêu hoa cúc như Nguyên Sa
Vàng áo vườn thơ dáng thướt tha
Ðừng nói anh yêu hoa bí nữa
Sợ chiều mây trắng sẽ bay qua

Em còn đứng đó đợi người ta
Người ta giả bộ nói yêu … hoa
Em mơ em nhớ màu hoa bí
Hình như bướm trắng cũng yêu …hoa !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả