Nếu Em Biết
Nếu em biết...hai tâm hồn cô đơn
Em chẳng phải dỗi hờn anh chi nữa
Và tình yêu không cần anh thề hứa
Sẽ yêu em như thuở mới biết yêu
Thơ dẫu buồn đời dẫu chỉ cô liêu
Sao vẫn có trên trời đêm đêm sáng
Bình minh tỏ đem vàng thêm cho nắng
Tình chúng mình thầm lặng vẫn đắm say
Ngày rất thật như đời có trong tay
Người đang sống giữa đổi thay bình thản
Dù đôi khi trong tột cùng chán nản
Em cũng thèm ca thán khúc thương đau
Em nghẹn ngào khi gọi tiếng tình sau
Người chỉ nhắc đến tình đầu muôn thuở
Em dại khờ hay tại trời đã..lỡ
Ðem chữ tình dang dở ghép vào nhau
Nỗi ngậm ngùi theo nước mắt tuôn mau
Mộng giữ lại trong aó thơ màu đỏ
Em muốn quên nhưng vì còn hơi thở
Thì anh ơi...em luôn nhớ anh thôi !