BUỒN CHIA TAY THÁNG CHẠP .
Chỉ còn lại đây một tháng cuối cùng
Năm sắp rơi còn buộc dây tháng Chạp
Buồn treo lửng lơ chân người chưa khuất
Đêm lại một mình chờ một bóng ai
Chỉ còn quanh đời mùa trăng nữa thôi
Mùa trăng cuối cùng chờ năm chấm hết
Nửa bóng người đi chưa phai dấu vết
Tháng Chạp còn ôm nửa bóng không rời
Chỉ còn nơi nầy tờ lịch chưa rơi
Hết tháng cuối cùng chia tay năm cũ
Chiếc bóng ai đi còn in một nửa
Chờ gặp nửa kia ở phút giao thừa
Chỉ còn một mình đợi tháng Chạp qua
Tháng buồn cuối năm như đang tiếc nuối
Chỉ tháng nầy thôi đưa lời trăn trối
Khóc người xa người khóc dấu chân phai
Buồn tháng Chạp nầy đời bỗng chia hai !
TRẦN KIÊU BẠC ( 24/01/2005)
( ngày cuối đợi tin người )