MÙA XUÂN NĂM ẤY ...
Mùa Xuân năm ấy ... có hoài mong ?
Em bước ra đi để lấy chồng
Xác pháo bên đường tô điểm thắm
Còn tôi ôm ấp vết thương lòng
Giờ đón Xuân về cảnh tuyết rơi
Chiều ba mươi Tết đón Xuân hời
Cành trơ trụi lá nằm im bóng
Tiếng nhạc ru buồn phút lẻ loi
Ngày xưa chào đón chúa Xuân sang
Từng cánh hoa mai nở rộn ràng
Thầm ước đôi ta tròn hạnh phúc
Nào ngờ tình ấy bước sang ngang
Đã mấy Xuân rồi ... còn nhớ không ?
Xe hoa ngày cưới áo em hồng
Người vui chào đón cô dâu mới
Chúc tụng trên tay chén rượu nồng
Hai đứa giờ đây đã cách xa
Anh nơi đất khách, em quê nhà
Mỗi lần Xuân đến thêm buồn nhớ
Hình bóng năm xưa mắt lệ nhòa
Nụ cười héo hắt trên bờ môi
Thấy Tết người vui tủi ngậm ngùi
Tiếng pháo giao thừa thêm vắng lặng
Chiều Xuân giá lạnh chỉ mình tôi
Từ lúc em đi cảnh cũng buồn
Xuân về hoa lá chẳng đơm bông
Xuân sang tuyết phủ màu tang trắng
Mượn chén rượu cay sưởi ấm lòng