Bé Là Tất Cả
Bây giờ bé đang làm gì nhỉ
Bên khung cửa sổ ngắm phượng bay
Ðang lắng nghe lời giảng cô thầy
Hay bé đang miệt mài trang vở
Anh ngồi đây một mình thương nhớ
Mắt bé xinh xinh nhưng thật buồn
Khi bé cười anh ngỡ hồi chuông
Réo trong tim anh đang say đắm
Nhớ bé nhiều thương bé nhiều lắm
Dáng bé ngồi tay vuốt tóc mai
Môi bé phảng phất nét trang đài
Tình bé dài tựa nắng nhật hạ
Bé! Bé yêu! Bé là tất cả!
Nguồn thơ tuyệt vời nhất của anh
Bé là linh hồn của màu xanh
Của niềm hy vọng mà anh đã mến
Mùa hè của chúng ta đang đến
Bé có hiểu không? Bé! Bé ơi!
Ô kìa! Hoa quỳnh đã nở rồi
Tim anh thêm cao vời thương nhớ