Vòng Rối

sáng qua soi gương,
chợt thấy cuộc đời phai như dăm sợi tóc
tuổi ba mươi chập chờn phía trước
em cố níu thời gian
bằng những nét son môi

đằng sau nụ cười
có nỗi sầu dâng trong đôi mắt
ở ngoài sân vừa lên mầu nắng
nắng cuối ngày
thêm cô độc bước mùa đông

lấp lánh ước mơ
trên mặt nước đóng băng
của giòng sông năm cũ
lấp lánh pha lê
chuyện thần tiên cổ tích
vẫn xa xăm những hạt hạnh phúc không mầu

đi đâu
về đâu
khi giòng sông chẳng còn xuôi ra biển
khi sóng tình yêu chẳng còn lên tiếng
khi nhịp tim đã lạc mất đôi đường

sáng nay lại soi gương
toàn rạn vỡ
thấy nửa hồn em đâu đó
thấy bóng anh vừa rẽ cuối con đường

chia ly rồi
đâu còn muốn soi gương
khi quá khứ buồn như đôi mắt
có mưa rơi cho nụ cười chợt tắt
và cô đơn là bạn những đêm dài

chia ly rồi
nhưng lòng vẫn còn thương
và gương lược xin dành cho ngày tháng
chải đời nhau
từ biết bao vòng rối
rối từ anh
sợi rối sang em!

rối lòng nhau từ những đêm đen.........

24012005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả