Thôi Ði Mà ...

Buổi sáng hôm nay mây xám nhiều
Sương mù rơi, thành phố đìu hiu
Hàng cây đứng yên cho đỡ rét
Chợt nghe hồn trống vắng cô liêu

Có lẽ em anh tỉnh giấc rồi
Ðang làm gì nhỉ, mơ xa xôi ?
Bên khung cửa sổ ngồi chải tóc
Thật ngây thơ quá. Ôi bờ môi ...

Bảy ngày đợi mong như thế kỷ
Nỗi nhớ có trào dâng bờ mi
Có nghe thổn thức như anh đã
Bao đêm trong mộng người tình si ...

Mái tóc thề em vẫn buông xoã
Những lúc nũng nịu: Thôi đi mà ...
Khó nói quá, kỳ quá, khi khác ...
Thật dễ thương như bài tình ca




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả