Quà Xuân Cho Nhỏ Nhé



Sương phủ kín bầu trời xanh hoa nắng
gió ngập ngừng se buốt lạnh chân mây
Nhỏ ngồi đây nghe sầu mộng dâng đầy
đếm hoang vắng trên môi gầy reo nhớ

Nhịp thời gian từng nhịp đều khua gõ
như tiếng lòng vang khẽ lời yêu đương
muà Xuân về ngang góc phố tơ vương
hồn mơ ước chút hương tình anh gởi

Quà cho nhỏ, nhớ không ? Xuân năm ngoái
Nhỏ nâng niu cất giữ đến bây giờ
trong ngăn tim còn đậm nét tình thơ
tình Xuân đẹp giữa ngàn hoa sắc thắm

Quà chẳng lạ mà "ý tình" nồng mặn
thật diễm kiều như nắng ấm, trời xanh
như ánh trăng ngọt, như mây bồng bềnh
như gió núi tràn đầy niềm hạnh phúc

Quà cho Nhỏ ! Xuân này, hông nhận được
chắc Nhỏ buồn, buồn chết mất thôi
như Mai vàng vừa chớm nở... tàn... rơi
tình thiếu vắng ! anh ơi còn chi ý nghĩa ?!

Quà Xuân cho Nhỏ, dù muộn ! Đừng quên nhé !
đã quen rồi, đến trễ cũng không sao
có tình anh ! Xuân thắm ý ngọt ngào
trời giông bão ! Vẫn là bao mộng đẹp !


24.01.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả