Nhớ Về Em 2

Nhớ về những mối tình xa
Thơ không đủ nghĩa tỏ ra nổi lòng
Nhớ về năm tháng chờ mong
Tìm đâu ngôn ngữ tả dòng thời gian

Trăm ngàn tâm sự ngổn ngang
Vẫn không quên được bóng nàng trong tim
Viết gì cho để người tin
Đôi hàng lưu luyến đậm tình mến trao

Em như hằng nguyệt trên cao
Phận ta nhỏ bé sánh sao vườn đào
Thơ vì tri kỷ kết giao
Ta quen nhau chỉ nghẹn ngào bước đi 

Nhớ về một mối tình si
Bàn tay níu kéo xuân thì đã qua
Thâm tâm mơ ước được la
Hoa Ngâu hai chữ thiết tha gọi hoài.

Andy Nguyen 01/25/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả