Yêu Người Nhạc Sĩ
Chiều bên song cửa
Cũng như mọi ngày
Hoàng hôn đi giữa
Tiếng đàn mê say
Ánh mắt nhìn đó
Đong đầy yêu thương
Hiền như chú thỏ
Mơ hoang bên đường
Dáng gầy thơ thẩn
Ôm đàn ngân nga
Âm ba trầm bổng
Buông lời thiết tha
Mơ vòng tay ấm
Êm như điệu đàn
Dìu em chìm đắm
Biển tình mênh mang
Yêu người nhạc sĩ
Tâm hồn thênh thang
Nên đâu dám nghĩ
Khi nào dừng chân
MPN./.January 25, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net