Ước Ao

Cheo leo nổi nhớ không tên
Ngậm ngùi nuối tiếc người quen thuở nào
Đêm nay trăng vẫy tay chào
Đưa nhau vào mộng chiêm bao nơi này

Biển đông có lúc vơi đầy
Tình yêu thì khác vẫn dầy duyên xưa
Gió đùa song cửa đong đưa
Mây vui che bóng trăng thưa mỉn cuời

Đẹp thay sắc nước hương trời
Em như thần tượng tuyệt vời kiêu sa
Áo nàng vạt tím phôi pha
Ngàn thu tình tứ ngắm mà lao đao

Ngoài đường sương tuyết xạc xào
Trong ta mưa bảo rì rào cơn mê
Nữa khuya trống vắng não nề
Mơ em giây lát rồi về ước ao.

Andy Nguyen 01/26/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả